Tình yêu gây bão trên mạng: Người chồng "hổ báo" chăm sóc vợ như một nữ hoàng
Đó là câu chuyện tình đầy cá tính và hạnh phúc của vợ chồng trẻ Dương Tùng Khởi (34 tuổi) và Đoàn Thị Thảo Tiên (24 tuổi), hiện đang sống cùng con gái nhỏ Dương Li Sa (14 tháng) tại TP.HCM. Thảo Tiên chia sẻ về mối quan hệ gắn bó của họ, bắt đầu từ việc quen nhau qua một người bạn. Lần đầu gặp, Tiên đã rất sợ và gọi Khởi là "chú" vì anh lớn hơn cô 10 tuổi. Câu chuyện của họ đã thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.
Hôm đó, khi trò chuyện, em thấy anh có vẻ bặm trợn nhưng lại rất nhã nhặn. Sau khi xin số điện thoại và đưa em về, em cảm thấy thích thú và an toàn bên anh. Ấn tượng mạnh nhất của em là cách anh nói chuyện: với bạn anh lớn tiếng và nói bậy, nhưng khi nói với em thì rất lịch sự. Ban đầu em nghĩ anh chỉ muốn gây ấn tượng, nhưng khi yêu và cưới, anh vẫn giữ nguyên tính cách. Em cảm thấy như nữ hoàng bên anh, vì anh luôn nhún nhường với phụ nữ. Một tháng sau lần đầu gặp, em đã chính thức nhận lời yêu người đàn ông "hổ báo" này. Em cũng cảm thấy tò mò và ấn tượng mạnh về anh.
Sau hơn một tháng tìm hiểu, em chính thức nhận lời yêu anh. Em thích anh vì anh sống tự lập từ nhỏ và rất khéo léo trong việc nhà. Em nghĩ nếu lấy anh, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn vì có người chia sẻ. Anh nấu ăn ngon, mặc dù không bằng em, nhưng em vẫn thấy ngon. Em cảm mến anh vì sự chăm chỉ, dù ốm nặng vẫn đi làm để không làm em thiếu thốn. Dù vật chất có thiếu thốn, nhưng tình yêu và sự thoải mái giữa hai vợ chồng là quan trọng hơn. Sau 9 tháng yêu nhau, anh đã cầu hôn em.
Em chưa thấy lời cầu hôn nào tệ như vậy. Hôm đó, anh về nhà với vẻ mặt cau có. Sau khi tắm xong, anh bảo em: “Đi đặt nhà hàng đi.” Em hỏi sinh nhật ai, thì anh đáp: “Đám cưới.” Em ngỡ ngàng khi biết đám cưới là của chúng em. Lời cầu hôn lãng xẹt nhưng lại ấn tượng. Chúng em đã tổ chức đám cưới chỉ trong một tuần, dù bị phản đối quyết liệt từ gia đình em. Ba mẹ em không đồng ý vì lo lắng cho em khi lấy người đàn ông dữ dằn, khiến em rất buồn.
Em đã luôn theo anh. Mẹ em lo mất con gái nên đồng ý cho em lấy anh, dù không cho em gì trong ngày cưới. Nhưng giờ mẹ em rất quý anh vì thấy anh chăm sóc em và tôn trọng gia đình. Nhìn bề ngoài có thể đánh giá sai về anh; thực tế, anh rất lịch sự và quan tâm. Sau 2 năm hôn nhân, cuộc sống đã thay đổi nhiều. Có con thêm gánh nặng, nhất là khi phát hiện con gái bị bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật gấp và cần nhiều tiền. Anh đã phải bán xe và vay mượn khắp nơi để lo cho con, trong khi cũng phải làm thêm để kiếm tiền. Thời gian đó, anh rất căng thẳng.
Anh lúc nào cũng trầm lặng vì lo không đủ cho 2 mẹ con. Khi hỏi, anh chỉ gắt gỏng bảo mình ổn, trong khi anh mượn tiền khắp nơi. Nhìn anh như vậy, em vừa thương vừa buồn. May có chú chồng giúp đỡ, nếu không con đã không được cứu. Dù khó khăn, em chưa từng nghĩ đến việc bỏ anh. Có hôm em mua thuốc cho con, chỉ đủ tiền một tô hủ tiếu, anh vẫn nhường cho mẹ con em, còn anh ăn cơm từ thiện. Có con, anh phải lo lắng đủ thứ.











Source: https://afamily.vn/chuyen-tinh-gay-sot-tren-mang-chong-ho-bao-yeu-chieu-vo-nhu-nu-hoang-20150404083822148.chn